Câu hỏi tự luận mức độ vận dụng cao Ngữ văn 8 chân trời bài 2: Sao băng là gì và những điều bạn cần biết về sao băng?
IV. VẬN DỤNG CAO (02 câu)
Câu 1: Tìm hiểu ý nghĩa của sao băng trong nền văn hóa phương Đông.
Câu 2: Em hãy viết một đoạn văn (khoảng 10 - 12 câu) kể về một lần em nhìn thấy mưa sao băng.
Câu 1: Sao băng trong văn hóa phương Đông:
- Người Trung Quốc cho rằng sao băng là hình tượng rồng hạ thế hay sứ giả của trời phái xuống nhân gian.
- Trong khi đó, người Siberia cổ lại quan niệm bầu trời vốn là một mái vòm được khâu lại, vì vậy khi các vị thần đi ngang qua, ánh hào quang từ họ có thể lọt qua những khe hẹp của bầu trời, trở thành mưa sao băng như chúng ta vẫn nhìn thấy.
- Ngoài ra, trong thần thoại của người Trung Á, mưa sao băng tượng trưng cho một con rắn lửa đang bò trên bầu trời. Đôi khi con rắn mang lại thảm họa, nhưng cũng có lúc nó là biểu hiện cho kho báu và sự giàu có.
Câu 2:
Trong một lần đi cắm trại ngoài trời em đã có cơ hội được nhìn thấy mưa sao băng. Đây chính là lần đầu tiên mà em được tận mắt chứng kiến sao băng ở ngoài đời thực, cảnh tượng đó thật khó quên. Lần chứng kiến mưa sao băng này cũng làm em thỏa mãn mơ ước được tận mắt nhìn thấy chúng một lần trong đời. Hôm đó là một ngày nắng đẹp, nhóm chúng em rủ nhau đi cắm trại cuối tuần và ngủ qua đêm tại nơi cắm trại, sáng hôm sau sẽ về. Mọi thứ đều được diễn ra rất vui vẻ và bình thường cho đến khi một bạn chỉ tay lên bầu trời buổi tối và thốt lên: “sao băng kìa”. Cả đám chúng em cùng nhìn lên, đúng là sao băng thật, những tia sáng nhanh chóng xoẹt qua và biến mất chỉ trong vài giây. Tất cả đều ồ lên và rất thích thú với cảnh tượng vừa nãy, em và một số bạn gái khác đưa tay lên và cầu nguyện. Đây là điều mà em luôn muốn làm từ trước đến nay, được cầu nguyện dưới ánh sao băng, hy vọng điều ước sẽ thành sự thật. Cảnh tượng mưa sao băng vừa rồi thực sự rất đẹp và bất ngờ đối với em. Có lẽ đây không phải là trận mưa sao băng lớn vì chỉ có một vài tia sáng xoẹt qua. Trên bầu trời lúc đó rất tối và ít sao hơn hẳn mọi ngày nhưng nhờ có sao băng mà nó được thắp sáng lên trong chốc lát. Cứ như một trận nổ pháo hoa vậy, chỉ lóe lên vài giây và chợt tắt phụt đi nhanh chóng. Bầu trời cứ như được tô thêm điểm sáng mới mẻ nào đó và chỉ được nhìn thấy điểm sáng hiếm hoi này trong vài giây. Ở bên những người bạn của mình và nhìn ngắn sao băng em cảm thấy thực sự rất may mắn và thích thú. Đây là sẽ lần cắm trại đáng nhớ và thú vị nhất của em vì có thêm mưa sao băng.
Bình luận