Hãy nhớ rằng bạn là người may mắn

Trong cái lạnh tê tái của mùa đông nơi đất khách quê người, anh nhận được một cuộc điện thoại từ quê hương, cái tin như sét đánh ngang tai: người bạn chí cốt bấy lâu nay, người luôn theo sát ủng hộ anh trong từng bước đi đã mắc căn bệnh ung thư quái ác, sự sống mong manh không biết kéo dài được bao lâu.
Mắt anh cay nhòe đi, anh tưởng như mình vừa mơ vừa gặp cơn ác mộng. Cách nhau một vòng trái đất, anh gọi điện về quê hương trong sự nghẹn ngào:
- Mày cố ăn uống giữ gìn sức khỏe nhé… Mày còn phải chờ tao về, thực hiện những kế hoạch của bọn mình nữa… không được thất hứa đâu…
- Mày đừng có lo cho tao, cứ yên tâm đi. Ở nhà tao còn có gia đình, bạn bè, còn cả quê hương này, mày một mình bên đó cố mà sống, đừng nản lòng cũng đừng gục ngã... Nhất định tao sẽ chờ mày về. Cố lên nhé!
Giọng nói, tiếng cười ấy làm cho anh nghẹn đắng trong lòng. Người bạn đang duy trì sự sống từng ngày kia lại đang an ủy, động viên một người khỏe mạnh, bình thường. Trong cuộc sống vô vàn khó khăn nơi xa lạ, anh vẫn cảm thấy mình thật may mắn biết bao.
…
Ai cũng từng cảm thấy mình kém may mắn hay số phận đen đủi. Ta thường đem bản thân mình ra để so sánh hơn thua với người khác. Ai hơn ta một ít thì ghen ăn tức ở, ai hơn nhiều thì thấy cuộc đời bất công. Hễ một chút khó khăn là nản lòng, một chút đau thương là gục ngã.
Chúng ta dễ so sánh với người hơn mình để rồi than trách cuộc đời, tại sao mình không được may mắn như họ nhưng lại khó để nhìn nhận lại bản thân mình còn nhiều yếu kém. Dễ để so sánh với người yếu kém hơn mình để tự hào, kiêu ngạo mà khó cho đi sự cảm thông, giúp đỡ.
Ta chẳng hề biết ai sinh ra, cũng đã là một người may mắn. Chúng ta may mắn vì được tạo hóa ban tặng món quà quý giá hơn bất kì thứ nào khác, đó là cuộc sống. Được sống là một con người, chúng ta được yêu thương, được nếm trải những cảm xúc đặc biệt , được cố gắng, được học hỏi vàđược hi vọng về một tương lai tươi sáng.
Xã hội này vẫn còn nhiều bất công và vô vàn những cuộc đời bất hạnh. Nhưng xét ở một phương diện nào đó, ai cũng có những niềm hạnh phúc và may mắn của riêng mình.
Và bạn biết không? bạn là một người rất may mắn đấy, không chỉ vì bạn có cuộc sống của riêng mình mà còn được sống trong thời bình, trong một xã hội tự do và dân chủ, sống trong sự yêu thương của gia đình, bạn bè và cả tình quê hương ấm áp. Vậy nên hãy tự biết trân trọng điều may mắn của mình nhé!
Thuthuy - chuyendoisong
Bình luận