Có thể mềm yếu chứ đừng nhu nhược

Cuộc sống này vốn không hề đơn giản như ta nghĩ. Cũng chẳng có mấy ai may mắn để đạt được những điều mình mong muốn một cách dễ dàng. Bởi vì nó khó khăn nên bạn không được phép để cho bản thân mình gục ngã. Có thể mềm yếu chứ đừng nhu nhược.

Có thể mềm yếu chứ đừng nhu nhược

Khi gặp chuyện buồn đau, bạn có thể khóc, có thể đi lang thang một mình, có thể ngủ một giấc thật sâu để quên hết chuyện đời. Hãy tự cho mình một khoảng lặng giữa không gian và thời gian có giới hạn đủ để buông xuôi mọi thứ. Nhưng sau đó hãy tự mình đứng dậy và bắt đầu lại chứ đừng ngồi mãi một chỗ. 

Đừng tự cho phép mình cái quyền yếu đuối mãi, tự cho mình cái quyền chán nản,mệt mỏi và buông xuôi trong khi chính mình có thể vượt qua và thay đổi thực tại ấy. Đừng quá cường điệu cảm xúc của mình thay vì nghĩ nó đơn giản đi. Không có nỗi buồn nào có đủ sức mạnh để đánh bại con người, vì vậy, hãy mãnh mẽ lên. Khi nhìn lại những gì mình vượt qua bạn mới biết rằng bạn kiên cường hơn mình nghĩ.

Con người hơn động vật ở lý trí. Chúng ta học tập và làm mọi việc bằng lý trí chứ không phải cảm xúc. Đừng để lí trí đầu hàng trước cảm xúc để rồi buông thả bản thân, cho phép mình bỏ hết những công việc cần làm, lao vào những điều vô bổ như một người tự kỉ. Khi không thắng nổi cảm xúc, bạn là một người nhu nhược chứ không phải mềm yếu.

Tất nhiên mỗi chúng ta, ai cũng có lúc gặp phải hoàn cản khó khăn và trớ trêu. Và ai cũng có những phút giây yếu mềm và chán nản, vì trái tim và bản thân ta đâu phải sắt đá. Nhất là con gái. Họ nhạy cảm hơn với ngoại cảnh, một chút chuyện cũng khiến họ phải nghĩ suy. Nhưng hãy cứ nhìn vào mục tiêu, nhìn vào tương lai để lấy động lực vượt qua. 

Chúng ta ai cũng đều có một sức mạnh tiềm ẩn bên trong, chỉ là bạn có thường dùng đến hay không. Vậy thay vì để nó phải phát huy một cách bị động, hãy làm chủ chính mình. Khi buông thả bản thân, qua nhiều lần, nó sẽ thành thói quen. Rèn luyện sự mạnh mẽ thì lâu dần bạn sẽ trở nên kiên cường hơn.

Đừng nghĩ những điều quá lớn lao mà cứ làm từ từ, từng chút một. Rồi cái gì thuộc về mình nó sẽ tự đến thôi. Và hãy nhớ bạn có thể mềm yếu một chút khi quá mệt mỏi nhưng đừng bao giờ nhu nhược trước cảm xúc!

Thu Thủy

Bình luận