Các bạn gái không nên yêu con trai ngành IT, vì sao? P1

Con trai học và làm ngành IT chẳng có gì hấp dẫn? Các bạn gái không nên yêu anh chàng học và làm trong ngành này? Trong đám bạn gái của mình, đứa nào có người yêu làm ngành IT - họ có vẻ tự hào, hay khoe khoang và trông có vẻ hạnh phúc. Nhưng theo mình, các bạn không nên tránh xa đi?

Các bạn gái không nên yêu con trai ngành IT, vì sao? P1

Vì sao ư? Vì mình có người yêu làm ngành IT, yêu nhau cũng được 4 năm rồi. Nên mình hiểu rõ lắm. Đã là con trai IT thì ông nào cũng có đặc điểm như sau:

1. Hắn ta thường không đẹp trai

Những bạn theo học ngành công nghệ thông tin thường không đẹp trai.  Bạn cứ để ý xem, mình chưa từng thấy ông nào học IT mà bảnh trai hết. Hắn ta chỉ được cái nhìn sáng sủa chứ để nói về độ đẹp trai thì không. Nếu bạn thích đẹp trai thì tránh xa hắn  ra. Những tỷ phú IT nổi tiếng như Bill Gates, Mark Zuckerberg – ông chủ của Facebook không hề đẹp trai.

2. Hắn ta trung thực 

Nhiều bạn bảo: có người yêu cứ nơm nớp lo sợ. Sợ rằng: Người yêu phản bội, ngoại tình, lừa dối. Nhưng mình yêu ông IT. Mình chẳng có cảm giác đó. Hắn ta có sao thì nói vậy, chả mấy khi khoác lác, khoe khoang. Hắn sống thật với bản thân. Không chạy theo sự hào nhoáng hay ý kiến của người khác. Lương bổng được mấy, thì nói từng đó.  Về đưa nguyên cho vợ, có lần mình thấy tội, mình đưa thêm cho tiêu xài. Nhưng hắn cũng không nhận. Anh chỉ cần từng đó thôi

3. Hắn ta chất phác và chân thành

Nhìn con người hắn là biết ngay, không lạc đi đâu được. Nhìn cứ chất phác, hiền từ thế nào ấy. Trong cuộc sống đời thường, hắn ta hài lòng với 1 đôi dép mình mua cho từ đời nào. Áo quần cũng chẳng phải mua cho mấy. Cái nào còn dùng được là hắn ta cứ thế dùng. Không  ham hố thời trang mới, sành điệu gì hết. Người ta đi làm vest, giày này nọ. Hắn ta đi làm, áo font cứ thế mặc. Mình không nói quá đâu. Các bạn có thể nhìn ông chủ Facebook thì biết. Hội họp gì cũng áo Font thế là xong

4. Hắn là kẻ nhớ dai nhất trần gian

Dù bận đến mấy, ngày lễ hắn ta cũng chẳng bao giờ quên. Do hắn sử dụng công nghệ nhắc nhở hay sao ý. Bốn năm quen nhau mà mình chưa thấy lần nào hắn quên ngày lễ và tặng quà cho mình. Những ngày đặc biết như lần hẹn hò đầu tiên, về ra mắt bố mẹ… hắn ta đều nhớ hết. Một kẻ nhớ dai kinh khủng. 

5. Hay tạo bất ngờ

Hôm 8/3, mình đang làm việc ở cơ quan. Hôm đó cuối giờ rồi nhưng do cơ quan mình nhiều việc nên nán lại làm. Bỗng đâu, hắn xuất hiện bảnh bao. Tay cầm bó hoa đến đứng ngay trước mặt. Tặng xong rồi ra ngoài cơ quan chờ mình đến lúc ra về. Cũng sướng thật nhưng cũng thấy đỏ mắt với các bạn đồng nghiệp. Mình không ngờ hắn ta lại to gan đến mức độ vậy. Nhiều lúc hắn cứ xuất hiện như kiểu trên trời rơi xuống. Làm mình thấy lâng lâng và hạnh phúc khó tả. Đôi lúc nhớ hắn phát cuồng cũng chỉ vì những hành động, việc làm mà mình không nghĩ tới.

6. Hắn là một người thông minh

Những cách giải quyết của hắn thường rất logic và hợp lý. Có những việc mình nghĩ hoài không ra nhưng hắn ta giải quyết trong chớp mắt.  Lúc nói chuyện cũng vậy, các bạn mà trò chuyện với 1 người IT. Các bạn sẽ cảm nhận sự khác biệt.  Với hắn, mình thấy dường như không gì là không thể. Cái gì hắn ta cũng nghĩ ra cách giải quyết. Mình chưa thấy hắn ta bó tay trước sự việc bao giờ. Nhưng người giàu có nhất thế giới đều là những người làm việc trong lĩnh vực IT: Ông chủ FB, Bill Gate, Lary Page - ông chủ google...

 Các bạn gái không nên yêu con trai ngành IT, công nghệ thông tin?

7. Ít tụ tập nhậu nhẹt 

Các bạn gái khác thường sợ người yêu nhậu nhẹt, tụ tập, say xỉn. Nhưng với mình, rất ít khi sợ điều đó. Căn bản, người yêu IT chẳng thích nhậu nhẹt, tụ tập. Đi làm có thể về muộn thật đấy. Nhưng không phải do hắn ta tụ tập bạn bè mà do say mê làm việc. Con đường từ nhà đến cơ quan, rồi từ cơ quan về nhà có lẽ gắn liền với tâm trí hắn hay sao ý. Không biết có phải do máy tính đã xóa bỏ các khái niệm: tụ tập, say xỉn trong người hắn hay không?

8. Hay mày mò, sửa chữa các thứ trong nhà

Nhà có thứ gì hỏng là hắn ta động tay vào. Có lần mình bảo để gọi thợ cho nhanh, đỡ vất vả nhưng hắn không đồng ý. Anh có thể làm được mà. Nên mấy đồ điện tử, máy giặt, ống nước… mình chẳng bao giờ sợ hỏng. Không những thế, cái gì cảm thấy có ích, thuận tiện là hắn ta thường hay làm luôn. Nhà có mấy cái móc áo quần, rỏ rá, giày dép… nhìn không bóng bảy nhưng tiện phết. Nhiều lúc thấy hắn ta lọ mọ sửa chữa mà cảm thấy thương.

Các bạn gái không nên yêu con trai ngành IT, công nghệ thông tin?

9. Hắn ta là kẻ chăm chỉ

Nhiều bạn cứ kêu ca, người yêu biếng quá. Nhưng mình muốn nói từ đó cũng chịu. Mình cảm giác như hắn ta không bao giờ ngừng nghỉ. Công việc trên công ty, công việc ở nhà. Hắn ta có đầy dự án làm thêm. Làm IT sao mà ông nào cũng hay nhận dự án làm bên ngoài thế biết. Về nhà rồi thì nghỉ ngơi đi, làm thêm làm gì cho mệt. Nhưng hắn ta thì không, lúc rảnh rỗi là lại làm cái gì đó trên máy tính. Mình bảo thì hắn nói lại. Anh làm thêm ít nhưng tiền công thì không ít đâu. Hắn nói thế cũng đành chịu

10. Hắn ta khiêm tốn

Người  ta giỏi giang thì thường hay kiêu căng, tỏ vẻ oai oai. Nhưng với hắn thì không. Trong ngành IT, ông nào càng giỏi thì ông đó càng khiêm tốn. Hắn chẳng bao giờ tỏ ra: mình là kẻ thông minh, hiểu biết nhiều. Nhưng khi động vào công việc, mình mới hiểu: chuyên môn hắn sâu, uyên thâm đến mức độ nào.   Còn nữa....

=> Xem tiếp...

Từ khóa tìm kiếm: Con trai IT, nên yêu IT, tuyệt vời yêu IT, có người yêu làm IT

Bình luận

Xem thêm những bài khác

Đang cập nhật dữ liệu...